Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình Mẹ- Nhạc: Mai Hoài Thu- Thơ: Thu Hương- Ca sĩ: Diệu Hiền

TÌNH MẸ
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Thơ: Thu Hương
- Ca sĩ: Diệu Hiền


 TÌNH MẸ

Con sinh ra buổi sớm mai hừng sáng
Thân bé bỏng  hon hỏn  tóc ướt xanh
Khóc oe oe... da  nhuộm thắm giọt hồng
Mẹ  quên đau ... hoan hỉ nhất trần gian!

Đêm con ngủ tay ôm bầu sữa mẹ
Miệng xinh xinh đón giọt vị ngọt ngào
Mẹ chập chờn  giấc ngủ bế con thơ
Tình mẫu tử ... trong tim bỗng dạt dào

Tiếng Mẹ ru như suối chảy từ nguồn
Nghe êm ái bờ mi con khép ngủ
Giấc nồng say ... mẹ nhìn con âu yếm
Trái đất này, nay Mẹ có con yêu!

Vượt cạn rồi, Mẹ cùng con vượt sóng
Sóng thời gian, khuya, sớm: bú, mớm, bồng
Mai con lớn  đứng đi rồi chạy nhảy
Mẹ mỉm cười, ngắm con ....dòng đời chảy...

Tóc điểm sương, hai màu ... rồi bạc trắng
Cuộc đời trôi, tình mẹ  mãi bao la...
Mẹ làm Mẹ, làm con, con làm Mẹ
Ôi thiêng liêng! Tạo hóa qúa nhiệm màu!

        Thu Hương- April 2018

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian