Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vĩnh hằng- Hoa Nguyên

VĨNH HẰNG

Mẹ tìm Cha trùng phùng
Thẳm đã hai tuần Thất
Tiếng kinh chiều như rung
Hình bóng giờ đã khuất

Lần lượt Mẹ về đất
Từng bước thời mênh mông
Còn đâu những cánh đồng
Tuổi nhỏ tay thường dắt

Tìm trong đời khuất tất
Những bến đục bến trong
Tìm trên những dòng sông
Có nơi nào Mẹ đợi...

Tìm về ngôi mộ mới
Trong nắng hè như nung
Ngày qua trong dịu vợi
Lặng lẽ hồi chuông ngân

Tiếng gà trưa xao xác
Ôn ả những linh hồn
Ta về nơi gởi thác
Gạch lát mới còn trong


Về nhà xưa trống vắng
Bồi hồi tiếng xe lăn
Chiếc ghế ngồi im lặng
Từng cổ tích chia ngăn
Vĩnh hằng
Đậu nơi nào giục giã
Thèm đĩa chén khua lên...
Từ bóng chiều đã ngả
Thế hệ vào lãng quên

Thế giới nào bên kia
Nghe kinh vang nhật tụng
Cầu Cha, Mẹ và Em
Yên vui miền cực lạc

Thế là...cõi Vĩnh Hằng
Từng bước...vào lãng khuây
Con ngỡ từng cánh hạc
Chập chờn bay về tây

Cõi buồn thay đó đây !

          hoa nguyên.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian