Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhớ mùa đông Paris- Nhạc: Mai Hoài Thu, Thơ: Trần Tố Uyên, Ca sĩ: Đông Nguyễn

NHỚ MÙA ĐÔNG PARIS
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Thơ:Trần Tố Uyên
- Ca sỹ: Đông Nguyễn



NHỚ MÙA ĐÔNG PARIS

Không còn ngồi bên Em
Như mùa đông năm trước
Từng chuyến xe xuôi ngược
Lòng chợt  buồn lê thê 

Con đường chiều ướt mưa .
Quán vắng người lưa thưa
Mình Anh âm thầm nhớ .
Thấy khoảng Trời trơ vơ .

Bên ly Càfé đắng .
Từng giọt chảy nhọc nhằn
Hồn bâng lâng lâng sầu lắng
Nhìn khói trắng là đà .

Ôi! Mùa đông Paris
Sao buồn sao lạnh quá
Người cũ nay lại xa .
Tuyết trắng rơi  lã chã

 Còn ai sầu hơn ta?
Thánh đường chuông rộn rả .
Vang vọng khắp bốn bề
Ngựa xe kéo kẻ về
Bên kia trời đam mê

Ghế đá  vẫn còn đây
Ánh mắt chiều xưa ấy
Ẩn hiện nơi chốn nầy
Xoáy trong hồn anh say

Vùng trời mây u ám .
Tỏa  màu  sầu ảm đạm .
Nghe tim lạnh khác gì
Mùa đông nơi Paris .

Người tình đi đi mãi
Dài tay mỏi mắt trông
La Siene sóng ngập lòng
Ôi! Mùa đông Paris

Ôm ấp mối tình si
Bao giờ em trở lại
Cùng nhau Café sáng
Bên Vỉa hè công viên

Kễ chuyện đời thiên hạ
Hoa lá cùng đùa vui
Nhìn nhau nghe ấm lòng
Giữa mùa đông Paris

    Ngày trở lại thăm Paris 2007
          Trần Tố Uyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian