Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tháng ba nào hỡi anh?- Lệ Hoa Trần

Tháng ba nào hỡi anh


   THÁNG BA NÀO HỠI ANH?

Tháng ba mùa táo nở
Khoe sắc, vợn ánh đào
Con Ong vàng bao tháng...
Cũng thức dậy vươn cao
            
            Nhớ tháng ba ngày nào
            Tay dìu nhau đuỗi Bướm
            Ta đi dưới  vườn xuân
             Lắng nghe tình đôi lứa

Tháng ba rồi ai hứa
Còn văng vẳng bên tai
Xuân sau sẽ chọn ngày
Đưa em về bến lạ

           Tháng ba, rồi tháng ba
            Mỏi mòn đêm ngóng đợi
            Lời xưa nay vời vợi
            Hình bóng cũ phai tàn

                 Tháng ba nào hỡi anh?

                     Lệ Hoa Trần
                      02-03-2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian