Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Số làm quan chức?!- ST

SỐ LÀM QUAN CHỨC ?!

     Hôm qua dự thôi nôi cháu nội trai của anh bạn. Thủ tục cúng kiến khá rề rà theo lối cổ truyền rồi cũng xong. Phần bày mâm đồ để bé bốc thì "đời mới" hơn- gia chủ chơi hẳn hộp 10 món cho bé trai của Hàn quốc: ngôi nhà, hòm thuốc, bàn tính, phú ông, kim bài, súng lục, kính lúp, túi phúc, trạng nguyên bút, trường thọ diện . Mỗi món mang theo những mơ ước mà ý nghĩa của nó không phải ai cũng hiểu, nếu chịu khó tra cứu hết có khi cũng mất vài trang giấy (?!)

      Mẹ ước: Bốc hòm thuốc đi con, mai mốt thành bác sĩ, dược sĩ ...chăm sóc sức khỏe cho ông bà, ba mẹ.

      Ba bảo: tui muốn nó chọn cái nhà, sau này nó thành kiến trúc sư, an cư lạc nghiệp không phải lo chi

      Bà nội bảo: làm ăn gì đi nữa cũng cần biết cách quản lý, căn cơ tiết kiệm... mong cháu chon cái bàn tính là được rồi

      Ông nội lại muốn cho chọn cây bút, làm giàu thì khó nhưng cuộc sống khá an nhàn...

      Mỗi người một câu, hồi hộp chờ đợi trong khi chú nhóc cứ rờ đi rờ lại hết món này đến món kia. Sau một hồi phân vân, chú bèn...ôm nguyên cả hộp đồ luôn. Ông bác vỗ đùi la lên:

      - Rồi, rồi... thằng này tất tần tật không chừa món nào...số làm quan chức chắc luôn, ha...ha...
     -?!?
      -?!?


Số làm quan chức

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian