Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lỡ xuân thì- Khúc Thụy Du

Lỡ xuân thì-


LỠ XUÂN THỜI.

Thành phố năm nay có mùa đông
Trời đất sang xuân tiết ấm nồng
Ai trong tay ai từng nhịp bước
Ta ngồi im lặng ngắm mênh mông.

Mênh mông cỏ hoa, mênh mông người
Cùng khoe sắc thắm, cùng đùa vui
Lặng lẽ ta ngồi trong góc tối
Nhìn bóng người qua thấy ngậm ngùi.

Ngậm ngùi chi hỡi, ngậm ngùi ơi !
Đâu chốn bình yên giữa bể đời
"đi về một cõi” trời vô định
Lênh đênh, chìm nổi giữa ngàn khơi.

Xuân đến rồi đi- có ai ngồi
Nhặt lại dùm ta cánh hoa rơi
Đem về ấp ủ mùa xuân cũ
Chờ đến mùa sau lỡ xuân thời. !

         Khúc Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian