Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ghi công xả rác- ST

GHI CÔNG XẢ RÁC...
(Tiên sư cha đứa nào xạo sự!)

     Tối qua mang rác ra đổ- tui cũng học đòi văn minh lịch sự bằng cách chia thành 2 phần: rác giấy+ vỏ lon bia bỏ bao riêng; rác linh tinh bỏ riêng. Cô công nhân vệ sinh môi trường cảm ơn rối rít.

      Tui ngạc nhiên quá bèn nói:

      - Cảm ơn gì hả cô, tui là người xả rác đúng ra phải cảm ơn những người như cô mới phải chứ?

      Cô công nhân Vệ sinh môi trường trả lời:

      - Dạ... thật lòng xin cám ơn anh đã giúp xả rác đúng quy định. Mà nói thiệt với anh là chúng em còn phải cám ơn cả cái đám xả bậy vô ý thức nữa kìa.

      - Gì kỳ dzậy?

      - Thì có đám xả bậy đó tụi em mới có dọn dẹp, mới có công ăn việc làm, mới bám theo mà sống chứ anh (!?)

      - Hóa ra xả bậy cũng có công?

      - Chứ sao anh? Đất nước mình chổ nào chả xả bậy? Càng giàu có, càng làm lớn càng có điều kiện để xả bậy. Càng xả bậy lại được nhiều thành tích với công lao; chết có khi còn được vinh danh, quốc tang to ấy chứ (!?)

      -!!!???!!!.
ST

Ghi công xả rác

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian