Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nợ- Xuân Môn

Nợ


NỢ…
                  (Cảm tác trước thềm xuân)

Nợ ơn tình mẹ nghĩa cha
Đấng sinh thành tạo con ra kiếp này
Nghiệm dần chi cũng đổi thay
Chỉ lòng cha mẹ luôn đầy với con

Nợ xuân ý niệm tươi non
Để đông lá úa cành còn vấn vương
Cho thơ nghèo mượn sắc hương
Tặng người cảm hứng…, buồn nương tựa vào

Nợ vợ lời hứa sau trao
Yêu thương hạnh phúc ngọt ngào cho nhau
Đi qua gần hết sầu đau
Yêu thương hơn có sướng giàu giống không

Nợ đời kỳ vọng chờ trông
Cuối mùa lúa lép phụ đồng phì nhiêu
Mỗi ngày được sống thêm - Nhiều
Để yêu thương được thương yêu mỗi ngày

Nợ mình nhiều cái không vay
Bởi mình bảo lãnh trả thay cho mình
Xin đành khất kiếp đang sinh
Khắc lòng ghi nợ ân tình kiếp sau…!

               Tháng 02/2019
                   Xuân Môn

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian