Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lòng đau như cuộn tơ vò- Thủy Điền

Lòng  đau như cuộn tơ vò


LÒNG  ĐAU NHƯ CUỘN TƠ VÒ

Trong thầm lặng, tôi yêu em từng phút
Giữa phồn hoa em là kẻ hững hờ
Lòng tôi đau như rối cuộn tơ vò
Nửa còn sống, nửa như đang sắp chết

Tôi vì em ngày, đêm nghe mỏi mệt
Em miệng cười, sung sướng thật vô tư
Tuần hoàn tôi như một quả chuối nhừ
Miệng muốn nói, nhưng lòng không cho nói

Tôi yêu em xác gầy. Ôi ! Tội lỗi
Người yêu người, mà chẳng được người yêu
Tình đơn phương để chấp nhận đủ điều
Miệng muốn nói, nhưng hồn luôn bối rối

Trên biển mặn tôi là người chết đuối
Em là thuyền, ngoảnh mặt lướt Đại dương.

        Thủy Điền (23-02-2019)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian