Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gió lùa- Sông Cửu

Gió lùa


GIÓ LÙA
       (Hồi ức bãi trường tết, tặng bé Ngọc.)

Gió lùa nắng đọng vòm cây
Dòng sông mây trôi nước chảy
Sân trường phượng hồng rực cháy
Bướm bay tìm mật từng bầy …

Buổi chót ngày học cuối năm
Tiếng trống tan tầm đổ chậm
Bạn bè gái trai quanh quẩn
Lăng xăng tìm bạn thân tình…

Theo em một mình ra phố
Ngây ngô giả bộ vô tình
Bâng quơ chuyện trò bóng gió
Cánh cò…đồng lúa…con kênh

Chia tay…hẹn ngày gặp lại
Thì thầm hứa hẹn …tương lai
Lưu bút chúc mừng năm mới
Trời xanh tung cánh én bay…

Nụ cười thắm đẹp vành môi
Bầu trời mây trôi nắng đuổi
Dọc hàng dừa tơ gió thổi
Bông rơi trắng chỗ Em ngồi!

            Sông Cửu 

(khai bút đầu năm 2019)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian