Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tím- Hà An

Tím


TÍM

Em- cô bé thích yêu màu tím
Giả mực mồng tơi để viết bài
Nắn nót, miệt mài từng trang giấy
Hồn nhiên vui vẻ, nét thơ ngây

Em- cô nhỏ thường yêu màu tím
Mặc áo màu chiều dạo phố quen
Bằng lăng hoa nhỏ chợt hờn ghen
Vì dáng ai hiền hòa e thẹn

Em- cô thiếu nữ yêu màu tím
Lần đầu yêu rung động con tim
Tình thư em viết bằng mực cũ
Màu thủy chung mãi mãi nghìn thu

Em- thiếu phụ còn yêu màu tím
Đồi sim xưa đi tìm kỷ niệm
Một mối tình trong thời chinh chiến
Giờ anh đi biền biệt đất sâu

Em- cô thôn nữ  trên bờ vắng
Thấy thuyền đời vụt trôi phẳng lặng
Nghe trong lòng bao nhiêu hụt hẫng
Bâng khuâng chiều của buổi tím đông

                Hà An 1/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian