Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thổn thức & Nỗi lòng- Minh Triết

Thổn thức & Nỗi lòng


NỖI LÒNG

Kỷ niệm bên nhau bếp lửa hồng
Sương mù gió lạnh buổi đầu đông
Người xưa cách biệt tình còn thắm
Bạn cũ rời xa nghĩa vẫn nồng
Lặng lẽ u sầu chiều ngóng đợi
Âm thầm khắc khoải sáng chờ mong
Trăng khuya thấp thoáng ngoài khung cửa
Nỗi nhớ thương ai ngập cõi lòng

                Minh Triết


Thổn thức & Nỗi lòng


THỔN THỨC

Nỗi nhớ thương ai cả tháng ngày
Đêm dài thổn thức chuyện chia tay
Nhiều lần trở lại dòng sông ấy
Có lúc lanh quanh bến cũ này
Sóng nước trùng khơi đàn cá lội
Mây ngàn vạn nẻo cánh chim bay
Tình nồng nghĩa thắm còn đâu nữa
Kỷ niệm hôm nao mãi đọng đầy

             Minh Triết

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian