Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mẹ và tết- Hà An

Mẹ và tết-


MẸ VÀ TẾT

Đất khô cằn sao mẹ mãi cuốc
giữa trời đông tê buốt thịt da
Mẹ bảo rằng mẹ sẽ trồng hoa
Đem mùa xuân về tới mọi nhà

Sớm tinh mơ tiết trời lạnh giá
Trên vai oằn gánh nước từng đôi
Đem tươi mát cho những thân chồi
Làm cỏ, bỏ phân xoay vần đến tối

Sắp tết rồi luống hoa nở rộ
Khom lưng còng vô những chậu cây
Nâng niu hoa tươi đẹp đúng ngày
Trên xe đạp đẩy về phố thị

Mẹ bán đi thọ, cúc, tường vi…
Sắm áo quần,dép giày cho trẻ
Ngày đầu năm tung tăng vui vẻ
 Nhìn đàn con lòng mẹ hân hoan

Cả một đời chỉ biết lo toan
Không màng nghĩ tấm thân già yếu
Dẫu cuộc đời còn nhiều dâu bể
Ân tình nào sánh xuể  mẹ yêu

         Hà An- 1/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian