Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tiễn em- Hà An

Tiễn em


TIỄN EM

Tiễn em ra tận phi trường
Đèn khuya le lói màn sương phủ mờ
Âm vang giục giã động cơ
Lên tàu em đứng thẩn thờ vẫy tay

Em theo chim sắt vào mây
Trên sân anh đứng dại ngây tâm hồn
Nghe lòng xao động bồn chồn
Tình yêu vừa mất, tình buồn cất cao

Giữa trời lấp lánh ngàn sao
Tàu đưa em tới nơi nào mờ xa
Cơn mưa bỗng chợt đi qua
Đường băng nước mắt  nhạt nhòa vắng ai

Một thời áo trắng mơ phai
Còn đâu thấp thoáng đường dài phố đông
Em ơi anh vẫn chờ mong
Ngày em trở lại căn phòng dấu yêu


Hà An (12/2018 )

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian