Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gõ vào nỗi nhớ- Nguyễn Minh Phúc

Gõ vào nỗi nhớ


GÕ VÀO NỖI NHỚ

Giờ thì tôi đã về đây
Lặng nghe ngày cũ rơi đầy trên tay
Dọc đường gió cuốn bụi bay
Đưa tay dụi bỗng xè cay mắt mình

Nỗi buồn sao cứ lặng thinh
Chiều như rất khẽ vô tình mang theo
Gió trôi lạnh buốt lưng đèo
Hắt hiu một bóng mây treo cuối trời

Nghe vàng vọt lá thu rơi
Người mang thương nhớ về phơi chỗ nằm
Cõi tình đau suốt trăm năm
Gõ vào nỗi nhớ xa xăm mịt mù

Thì đành lỡ một lời ru
Tìm dư hương cũ mùa thu lỡ làng
Chút hồn rơi giữa chiều sang
Hình như ai gọi khẽ khàng tên tôi…


nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian