Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chút tình gởi lại- Minh Triết

Chút tình gởi lại


CHÚT TÌNH GỬI LẠI
        Chuyến bay 8 giờ ngày ... tháng ... năm ... đã đưa  em đi xa, rời quê hương đến nay chưa một lần quay lại. Những năm tháng qua với cuộc sống bận rộn, quay cuồng theo vòng quay của thời gian, em đã được gì ? Em còn lại gì ?Sự cô đơn trống vắng !!! ..
Chiều trở lại sân ga vắng vẻ
Nghe lòng thổn thức một niềm đau
Em cam phận là kẻ đến sau
Bỗng cảm thấy cô đơn buồn tủi

Trời sang đông khắp lối sương mù
Gió heo may càng thêm giá buốt
Những vần thơ nâng niu chau chuốt
Gửi đến anh sưởi ấm cõi lòng

Còn lại gì ngoài nỗi chờ mong
Đứng ngắm cánh hoa dã quỳ nở
Thảm lụa vàng thắm tươi rực rỡ
Vùng núi đồi tìm dấu chân anh

Tháng 11 của ký ức mong manh
Chút nhớ thương đong đầy kỷ niệm
Tiễn đưa hoàng hôn giăng màu tím
Em đi rồi người nhớ hay quên !

            Minh Triết

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian