Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tiếng chim- Lệ Hoa Trần

Tiếng chim


TIẾNG CHIM

Sáo bay. Hỡi Sáo về đâu ?
Cho ta nhắn gởi đôi câu ân tình
Bao giờ phương ấy lênh đênh
Chốn xưa, lối cũ đừng quên đường về
Rừng xanh vẫn đợi, vai kề
Ngàn xưa muôn thuở, lời thề khắc ghi

Sáo ơi ! Sáo chớ vội phi...!
Chớ mơ trời mộng, chớ vì trời xa
Quê nghèo dẫu có phong ba
Nhưng tình vẫn mãi đậm đà bên nhau
Phương xa nhung lụa, tầng cao
Hoàng hôn mấy kẻ ngọt ngào yêu thương.

Lệ Hoa Trần
09-11-2018

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian