Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Điên- Khúc Thụy Du

Điên


ĐIÊN.
         (Viết cho những ngày tháng đau thương)

Tôi là ai? Tôi hỡi, tôi là ai?
Tôi đang điên, hay trời đất đảo điên?
Tôi đang đi về nơi chốn thiên đường.
Ai lại đưa tôi trở về dương thế?

Hãy để tôi lạc vào cõi u mê.
Dù hồn oan, dù quỷ ma cào xé.
Dù thân tôi có ngàn lần phân xẻ.
Thì hồn tôi vẫn chẳng muốn quay về.

Tôi đang chết...
Chết vì bao toan tính chốn nhân gian.
Chết vì ai đem tôi bỏ giữa đàng.
Mặc gió mưa, mặc thú hoang cào cấu.
Mặc tái tê, giá lạnh giữa canh thâu.

Tôi đã chết ...
Xin đừng chôn tôi dưới mộ sâu.
Xin đừng thương tiếc, đừng u sầu.
Người chết đâu còn nghe tiếng khóc.
Cũng chẳng còn hờn giận nữa đâu.

Năm qua mau
tháng qua mau.
Sao tim vẫn nhỏ máu đau thương.
Sao mắt nhòa lệ giữa đêm trường.
Sao đời không cho tôi lối thoát.
Sao hồn vẫn lạc lõng chơi vơi...
Cuộc đời ơi !.

Xin đưa tôi ra khỏi thế gian này.
Để hồn tôi phiêu bạt chín tầng mây.
Bao đau thương từ đây xin khép lại.
Và thiên đường mãi mãi trong vòng tay.

            
Khúc Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian