Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đà Lạt nỗi nhớ- Hà An

Đà Lạt nỗi nhớ-


ĐÀ LẠT NỖI NHỚ.

Xa cách bao năm giờ trở lại
Thành phố sương mờ trong nắng mai
Nhớ ngày nao bên hồ Than Thở
Đi bên nhau đẹp mối tình thơ

Thung lũng Tình Yêu hoa tím nở
Gợi cho ta nhung nhớ dáng ai
Hồ Xuân Hương chiều nắng nhạt phai
Sóng lăn tăn lan tỏa miêt mài

Con đường nhỏ gập ghềnh đá trãi
Dã Qùy hoa vàng một lưng đồi
Hòa cùng nắng cho trời nồng ấm
Cùng thông xanh lặng lẻ âm thầm

Hạt mưa thu bay nhẹ lâm râm
Mimosa e ấp em cầm
Hương lan nhẹ trong chiều trầm mặc
Chuông giáo đường khắc khoải âm vang

Tản đá rêu phong trơn bước đi
Ta lại tìm về thác Cam ly
Để nhớ lúc dìu em qua suối
Níu chặt tay anh, tiếng cười vui

Đà Lạt trong tôi- miền ký ức
Từng tháng ngày day dứt nhớ thương
Bản tình ca du dương ngày ấy
Giờ chỉ còn là những bóng mây

          Hà An (11/ 2018 )

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian