Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Xin em đừng giận- Bùi Bỗng Nhiên

Xin em đừng giận


XIN EM ĐỪNG HỜN GIẬN.

Em sẽ giận bởi vì anh không hứa
Hứa rồi quên vẫn thế chuyện hai người
Lỡ yêu nhau em hãy nở nụ cười
Khi thất vọng vì đời luôn như thế

Ai chẳng muốn được cận kề kể lễ
Vỗ về nhau khi tuổi đã xế chiều
Khi ngày tàn nắng đổ bóng liêu xiêu
Khi gió lạnh tiêu điều xơ xác nhớ

Nửa đêm vắng sẽ rất cần ai đó
Nói vu vơ cho có tiếng hơi người
Một đôi lời lẩm cẩm để không rơi
Vào im lặng của tuổi đời già cả

Dù chẳng còn bươn bả giống đang yêu
Chẳng nhộn nhịp vẫn sáng mong chiều đợi
Vẫn rất cần khi gió tạt mưa rơi
Có ai đó một đôi lời nhắc nhở...

Em sẽ giận bởi vì anh vẫn lỡ
Chút tơ duyên ân nợ cứ vô thường
Cứ âm thầm đi lạc lối nhầm đường
Để em giận mà vẫn thương nhiều lắm.

            bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian