Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đừng phân vân- Khúc Thụy Du

Đừng phân vân


ĐỪNG PHÂN VÂN.

tình qua mau - đời qua mau.
Trăm năm chỉ một kiếp sầu mà thôi.
Sầu khôn nguôi- lệ tuôn rơi.
Đời ta mây trắng ngang trời- về đâu ?

Còn thương nhau- đừng quên nhau.
Dẫu cho nắng có úa màu thời gian.
Tình vương mang- sầu vương mang.
Trăm năm nguyện ước đá vàng thủy chung.

Còn thương không- còn yêu không.
Chờ nhau anh nhé một lòng sắt son.
Lòng héo hon- dạ héo hon.
Lời thề xin nguyện giữ tròn trăm năm.

Cầu năm canh- nguyện năm canh.
Mong anh yên giấc mộng lành- phương xa.
Tình dẫu xa- người dẫu xa.
Tình yêu chắp cánh cho ta về gần.

Lòng phân vân- đừng phân vân.
Yêu nhau dẫu có lỗi lầm cũng cam.
Chờ đông sang. chờ thu sang.
Chờ cho lá rụng- mộng vàng em đan

Đời thênh thang- lòng thênh thang.
Đào nguyên nhẹ bước chẳng màng cao sang.
Mình lang thang- cùng lang thang.
Dìu nhau đến chốn địa đàng nha anh.

Khúc Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian