Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cuối thu- Hà An

Cuối thu


CUỐI THU

Thuyền chiều chở nắng thu đi
Cho ai tìm đến nơi di trú buồn
Mưa còn như hạt lệ tuôn
Người ngồi ướt áo, đầu nguồn đợi ai

Bầu trời xám xịt u hoài
Tháng Mười vừa đến cho dài lạnh đông
Giao mùa em có thấy không
Heo may ngọn gió bềnh bồng mây trôi

Em như cánh hạc xa xôi
Còn đâu những lúc sánh đôi chung đường
Người ơi còn có vấn vương
Nhớ câu thơ cũ sông Tương ước nguyền

Bây giờ nhắc đến chữ duyên
Như vàng lá rụng trước hiên sân nhà
Giọt sương rớt xuống la đà
Tan đi như cuộc tình ta với mình

Hà An ( 10/ 2018)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian