Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Có em về- Bùi Bỗng Nhiên

Có em về


CÓ EM VỀ.

Có buổi sáng nên buổi chiều phải đợi
Có tình yêu nên áo mới rộn ràng
Có em về ngày tháng rộng thênh thang
Lòng rộn rã như ngã ba ngày hội...

Có em đến nên làm tình làm tội
Hồn đi hoang rồi biết lối quay về
Biết ngậm ngùi dọ dẫm những đam mê
Từ xa lắc vội về theo dĩ vãng...

Có em nói nên phố phường sáng lạng
Ngày ngập nghiêng trong nắng sớm thiên đàng
Có nụ cười con mắt liếc đưa ngang
Có úp mở ngỡ ngàng như bất chợt...

Ngày mục ruỗng chợt giật mình đánh rớt
Một trăm năm hao hớt bởi miệt mài
Hành hương về quá khứ với tương lai
Cùng ảo ảnh sống nhờ như hương khói...

Nơi thân xác nghìn ước ao nhức mỏi
Mở hư vô ra khỏi kiếp con người
Đi lang thang hết mấy tận cung trời
Mà không thấy tiếng em cười đâu cả...

Giờ em đã bên anh ừ thế nhỉ
Sao giản đơn như chỉ có hai người
Mà đất trời lại cứ khác hẳn đi
Để anh muốn ước gì mình trẻ lại...

           bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian