Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chuyện Thủy Biều- Sông Cửu

Chuyện Thủy Biều


CHUYỆN THỦY BIỀU  (*)
Mến tặng những bạn thơ Phố Núi
                             và Sông Hương.

Ngan ngát thanh trà đường qua bến Phủ
Hồi chuông Thiên Mụ ngân vọng Dương Biều
Huế đẹp Huế yêu chim chiều sải cánh
Lộng bóng sườn đồi Vọng Cảnh tịch liêu

Biều Nguyệt xưa. Ôn ơi! chưa hiểu
Ôn rằng:“Hằng Nga khỏa nước mây bay
Tan đọng màn sương dài trên sóng bạc
Trôi vạt Tràng Tiền thành “vũng trăng” đầy…” (**)

Bên nớ đồi cây làng Ba tôi đấy
Thôn Mệ bên ni trăng sáng rừng mua
Ca trù đêm vui côi nguồn hai họ
Trên những con đò gõ nhịp chèo khua!

Mạ nói lần đầu Cha mi gặp Mệ
Trên chuyến đò chiều rẽ nước về xuôi
Cha nói bâng quơ “nắng phai rồi hỉ
Qua đò nhanh đi O nớ chiều rùi”

Mệ bảo: “Kệ tui mắc chi đằng đó”
Cha nhìn lên trời … Mạ ngó mây trôi
Câu nói xa xôi nối thành duyên nợ
Kết nghĩa đôi bờ thương nhớ… Thủy Biều!

               Sông Cửu
__________________________________
(*): Làng Nguyệt Biều, thôn Dương Biều giờ là Phường Thủy Biều thuộc TP Huế.
(**): Nguyệt Biều: Vũng trăng

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian