Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chuyện đom đóm và muỗi...- ST

CHUYỆN ĐOM ĐÓM VÀ MUỖI...

      Ngày xửa ngày xưa, vào một buổi tối, muỗi đang vi vu dạo chơi thì đâm sầm phải đom đóm. Muỗi tức mình chửi:

      - Mày điếc hay sao mà không nghe thấy tao vừa bay vừa bóp còi hả?

      Đom đóm nghe vậy liền chửi lại:

      - Thế mày mù hay sao mà không nhìn thấy tao vừa bay vừa xi nhan liên tục hả thằng kia?


Chuyện đom đóm và muỗi

     Đang cãi nhau chẳng ai chịu ai, bỗng v...ú...t- một cái vợt từ đâu phóng tới chụp trúng đom đóm vào lưới. Thằng nhóc độ mười tuổi hể hả bắt bỏ ngay vào vỏ trứng: - A ha, gần đầy rồi này. Chợt có tiếng bố nó quát:

     - Cái thằng ham chơi cứ bắt đom đóm soi cái mả cha mi hả? Có chịu vô học bài, hay đợi ăn roi?

      Nó sợ quá khẻ dạ một tiếng rồi le te ngồi vào bàn học, không quên để cái vỏ trứng đom đóm bên cạnh cây đèn hột vịt vừa học vừa ngắm. Con muỗi không bị dính lưới hú hồn rồi cũng bay theo vào, thấy thằng nhóc chốc chốc lại lén dùng vở che hết cái đèn chỉ còn lại ánh sáng đom đóm lập lòe, miệng vẫn ê a. Muỗi chợt nghĩ ra: - À, thì ra nó bắt đom đóm là để làm đèn học bài đây mà!!!

      Mấy chục năm sau, nhờ ơn trên trước, thằng bé trở thành một vị quan cực to trong tứ trụ triều đình của xứ Vệ. Thế là câu chuyện năm nào muỗi va chạm giao thông với đom đóm, rồi đom đóm bị bắt ra làm sao được truyền tụng lại cho con cháu họ nhà muỗi đến tận ngày hôm nay. Thậm chí cả họ nhà muỗi còn tin rằng- như thằng nhóc ngày xửa ngày xưa ấy- hễ ai lúc nhỏ mà "học" bằng đèn đom đóm thì lớn lên ắt sẽ làm quan to, chết ắt sẽ được cuốc tang hoành tráng ...


ST

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian