Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Buổi chiều trên đất Quảng- Bùi Bỗng Nhiên

Buổi chiều trên đất Quảng


BUỔI CHIỀU TRÊN ĐẤT QUẢNG.

Nắng xế về cô lâu
Rượu Hồng Đào xứ Quảng
Dòng sông nằm lơ đãng
Mắc cạn phố lầu cao...

Gió lạnh về heo may
Bếp lửa chiều khói bay
Nghe tiếng cười giọng nói
Gái trai bãi đất ngoài...

Cá bống bơi sông Hồng
Cá kình quẫy Cửu Long
Tấm ra từ quả thị
Mẹ Tiên gọi cha Rồng...

Nhớ cơ đồ Thăng long
Hội đình, miếu tổ tông
Nhớ giống dòng oanh liệt
Nhớ chim hạc trống đồng...

Bầy dân chân đất hiền
Thế sự lúc đảo điên
Lá vàng rơi run rẩy
Rừng cây gầy lặng yên...

Buổi chiều qua bãi cạn
Ngọn gió nồng xứ Quảng
Làm rát mặt khô môi
Vẫn thổi qua triền cát...

      bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian