Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thơ tặng cho Người- Minh Triết

Thơ tặng cho Người


THƠ TẶNG CHO NGƯỜI

Yêu thật nhiều
Ta còn lại niềm đau
sau chuyện tình  dang dở

Ta với người đâu chỉ là duyên nợ
Một lần yêu khao khát
dâng trọn cả trái tim

Nhưng chữ phận đành phải chia ly
mang vết thương còn rỉ máu
và men tình rực cháy
chìm vào cõi hư vô

Em chập chờn một giấc mơ
Trong bộn bề không tên ... miền ký ức
Vẫn cần lắm bàn tay đủ ấm
bờ vai nương tựa chiều hôm

Anh nơi nào giữa tháng tám mùa thu
Mưa rả rích, buồn ủ rủ
Em bây giờ như nàng thơ say ngủ
đang đợi chờ nhịp cầu
Ô Thước ...nối bờ yêu.

          Minh Triết

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian