Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tặng con gái thương yêu- Khúc Thụy Du

Tặng con gái thương yêu


TẶNG CON GÁI THƯƠNG YÊU

Đêm nay mẹ thức trắng đêm
Nhìn con say ngủ bình yên mẹ mừng
Con như sương sớm mong manh
Khổ đau chưa biết - gian truân chưa từng
Thương con mắt mẹ rưng rưng
Chỉ mong gánh hết bão giông trong đời

Nhìn con e ấp xinh tươi
Mẹ như quên hết một đời đắng cay
Yêu thương mẹ mãi đong đầy
Cho con chấp cánh con bay vào đời
Mẹ dù nước mắt đầy vơi
Vẫn mong con sớm thành người nghĩa nhân

Một mai mẹ có lìa trần
Nơi xa mẹ mãi âm thầm cầu mong
Mong con rồi sẽ thành công
Dẫu đường mẹ bước gập ghềnh chông gai
Đời con tháng rộng năm dài
Mong rằng con chẳng nhạt phai má hồng

Mong con sánh bước bên chồng
Đừng như đời mẹ sang sông đắm đò
Nhìn con yếu đuối mẹ lo
Mai này mẹ mất bơ vơ một mình
Thuyền mẹ một kiếp lênh đênh
Mong con neo đậu bến tình ấm êm

Đời là bể khổ vô biên
Thương con chỉ biết ngày đêm nguyện cầu

Mong con hạnh phúc bền lâu
Mong con chẳng phải dãi dầu nắng mưa
Mong con yên giấc ngủ trưa
Thương con biết mấy cho vừa...

Con ơi...!
Mong con thành đạt trong đời
Mẹ dù vất vả chẳng lời oán than
Mẹ ôm giấc mộng dở  dang 
Mong con yên giấc mộng vàng đắm say

Đêm đêm lặng lẽ trăng gầy
Mẹ âm thầm khóc...
Con say giấc nồng...
Rồi đây...
Con bước theo chồng.
Biển dào dạt sóng...
Mênh mông...
Mẹ buồn...

Khúc Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian