Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhớ Mẹ- Khúc Thụy Du

Nhớ Mẹ- Khúc Thụy Du


NHỚ MẸ

Xuân về thắp nén hương trầm
Mong linh hồn mẹ - dương trần về thăm
Thấm thoát đã mười hai năm
Xuân về lặng lẽ âm thầm - mẹ ơi!

Mẹ đi về cõi xa vời
Bỏ lại nhân thế một đời đắng cay
Mùi hương mẹ thoáng đâu đây
Nén nhang con thắp - đêm ngày nguyện xin

Nơi xa mẹ mãi bình yên
Chẳng còn đau khổ - ưu phiền vương mang
Mẹ vui hưởng phúc thanh nhàn
Chúa đưa về chốn thiên đàng thênh thang

Mười hai năm đón xuân sang
Chẳng còn bóng mẹ - mai vàng héo khô
Con giờ một bóng bơ vơ
Cô đơn gối chiếc biết nhờ cậy ai

Chẳng dám nghĩ đến ngày mai
Chênh vênh lỡ bước - đường dài lê thê
Canh khuya lối nhỏ con về
Mẹ không còn nữa - não nề từng đêm

Vầng trăng nghiêng ngã bên thềm
Còn đâu dáng mẹ êm đềm thuở xưa
Lặng nghe cành lá đong đưa
Ngỡ như tiếng võng năm xưa con nằm

Kẽo cà - kẽo kẹt...năm canh
Mẹ ru con giấc mộng lành yêu thương..

Khúc Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian