Gió- Thảo Nguyên Hoang Mã

Gió


GIÓ

Nắng chiều thiêm thiếp nằm nghe
Có cơn gió chướng đang khoe dáng mình
Bướm hờn cánh bướm rung rinh
Bên tê phụng phịu lặng thinh bên buồn.

Tình yêu ai bán ai buôn
Hứng chi chút nắng cánh chuồn vướng tương?
Dáng ai tha thướt trên đường
Chia xa là nhớ mắt vương nghẹn ngào.

Vàng ươm chiếc áo hôm nào
Đến rằm nguyệt , nét cuộn trào thanh cao
Đừng nghiêng ! Kẻo gió đảo chao
Cứ vàng thêm để thì thào...gió ơi!


Tnhm 2/5/2018

Gió- Thảo Nguyên Hoang Mã - Góc kỷ niệm Phố núi và bạn bè. Chút gì để nhớ!


« Prev:
Newer Post

» Next:
Older Post

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian