Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chạm bóng mùa thu- Nguyễn Minh Phúc

Chạm bóng mùa thu


CHẠM BÓNG MÙA THU

người sang sông buổi sương mù
bỏ tôi với một mùa thu khẽ buồn
một trời trắng gió mưa tuôn
nghe sầu hiu hắt đau luồn chiếu chăn

lời tình phai một mùa trăng
chiều đi chưa hết sương giăng kín trời
hình như con sóng xa vời
mà bờ sông đợi trăm lời ái ân

nghe tình xa xót trăm năm
mùa thu giờ cũng biệt tăm lâu rồi
chỉ còn mây ngã trắng trời
và ngơ ngác lá vàng rơi nghiêng chiều

gửi tình tôi với tịch liêu
mùa thu không đến cô liêu đời mình
buồn không hỡi một cuộc tình
cành khô chiếc lá tạc hình bóng tôi…

nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian