Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngẫu hứng- Thảo Nguyên Hoang Mã

Ngẫu hứng-


NGẪU HỨNG.

Tôi van em! đừng" cắt nửa vầng trăng"
( Dẫu lát cắt có ngọt ngào đến mấy.)
Bởi vầng trăng kia là của chung nhân loại
Đâu phải riêng mình mà tùy tiện xẻ đôi!

Tôi van em! Đừng " gấp nỗi nhớ thương"
Hãy cứ để nỗi nhớ tuôn thành dòng chảy
Bởi đã thương nhau, dẫu cố tình đến mấy
không thể ngăn bờ, ngắt mạch nhịp tim.

Tôi van em! Đừng " bẻ cong sợi nắng"
(Nắng tội tình chi đâu, khi mưa gió tơi bời)
Một thoáng vô tình đã khiến mình thành người có lỗi
Để đêm không màu đen mà trắng toát trên đầu.

Tôi van em! tôi van em...đừng nói lời sáo rỗng!
Kỹ xảo ngôn từ nhảy múa điệu Samba
Cuối bài thơ là sự thật trần như nhộng
Phấn son hôm nào nhợt nhạt cánh môi xa.

            TNHM- 16/10/2016

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian