Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đừng yêu- Khúc Thụy Du

Đừng yêu


ĐỪNG YÊU

Ngày tôi cất bước theo chồng
Là ngày chở nặng đau buồn qua sông
Ngày đi pháo chẳng nhuộm hồng
Mà trời tuôn đổ bao dòng lệ rơi

Ngày đầu cùng bước chung đôi
Một vành khăn trắng đành thôi ngậm ngùi
Từ đây thân phận nổi trôi
Cánh hoa tan tác giữa đời bể dâu

Yêu thương ngày cũ nơi đâu
Từng đêm ôm mối tơ sầu khóc thương
Lang thang trong cõi vô thường
Lòng người dâu bể - khôn lường nông sâu

Mảnh khăn hạnh phúc nát nhàu
Bao nhiêu mộng ước chôn sâu trong lòng
Một lần lỡ bước sang sông
Tràng giang cô tịch ngược dòng mênh mông

Hỏi từng con sóng trong lòng
Đừng yêu - thuyền có xuôi dòng được không...

Khúc Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian