Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đừng lỗi hẹn tháng Tư- Thảo Nguyên Hoang Mã

Đừng lỗi hẹn tháng Tư


ĐỪNG LỖI HẸN THÁNG TƯ

Chớm hạ rồi ai lỗi hẹn người ta?
Ve đã khóc, lửa phừng góc phố
Nắng đan xiên vào trong mắt nhớ
Anh nói về !
Huế nhớ lắt lay...

Mới bữa mô... Anh- Huế chia tay
Ngã vào lòng ...người ta bối rối
Đến tận bây chừ còn vấn vương nóng hổi
Vòng tay ôm lợt lạt son môi.

Cuối tháng tư rồi em vẫn ngóng bóng người
Góc bàn thân quen ai kia ngồi đợi?
Nắng sớm mai chạm vai, em giật mình bối rối
Không phải là anh!
Nỗi nhớ cài môi.

Thêm một ngày dài một ngày dài trôi
Hoàng hôn níu đôi bờ vai nhỏ
Trăng đầu tháng nhướng cong mày trăn trở
Em ngóng chờ ...đừng lỗi hẹn tháng tư!

                Tnhm 25/4/2018

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian