Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Biển sau mưa- Đặng Xuân Xuyến

Biển sau mưa


BIỂN SAU MƯA
 Kính tặng nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm        
nhân đọc: BIỂN SAU MƯA (*)      

 .
Biển sau mưa
Như thiếu nữ thẩn thơ tựa cửa
Sóng bồng bềnh
Biển mông mênh
Mơn mởn hương trinh nữ.

       Sóng trào
       Lào khào
       Tiếng mơ
       Thiếu nữ nhón chân
       Khỏa trần chèn giấc ngủ.

              Hà Nội, 11 tháng 04.2018
                 ĐẶNG XUÂN XUYẾN

--------------------------------
(*): tên bài thơ trong tập RỪNG XANH MƯA của nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian