Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chở em đi học- Bùi Bỗng Nhiên

Chở em đi học


CHỞ EM ĐI HỌC

Em như chồi lá non
Mi còn cong giấc mộng
Anh như dòng sông rộng
Chở con đò bé con...

        Cùng tháng năm mong đợi
       Con đò đi đò về
       Cùng hai bờ lau sậy
       Làm một đời ngô nghê...

Em như cọng cỏ hiền
Ngủ sau bãi bình yên
Anh làm con chim cú
Tương tư trong giấc thiền...

       Đến cội nguồn hư vô
       Đem hạt yêu đương về
       Đợi xuân thì mở nhuỵ
       Gieo lại mầm u mê...

Em phép mầu ngây thơ
Ban cho anh dại khờ
Hồn nhiên anh trở lại
Một lần như ngủ mơ...

         bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian