Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gọi nắng- Hương Ngọc

Gọi nắng


GỌI NẮNG

Gọi nắng về cho ta xin nhắn gởi
Lời tự tình của một thuở nào xa
Lối em về đầy hoa thơm cỏ lạ
Mà có vui đâu vì vắng anh rồi

Gọi nắng về mây trời xanh thăm thẳm
Cho bướm vờn dịu nhẹ góc trời xưa
Cho người đi quên được buổi chia xa
Mà lưu luyến một khung trời nắng hạ

Gọi nắng về cho hoa bằng lăng thắm
Tím góc trời vời vợi ước mơ phai
Tím màu thời gian tím cả hương đời
Như sương khói cuối ngày trôi lãng đãng...

            Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian