Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đêm không ngủ- Bùi Bỗng Nhiên

Đêm không ngủ


ĐÊM KHÔNG NGỦ

Đêm nằm nghĩ chẳng thấy gì để nghĩ
Ngày dậy đi mà đi để làm gì?
Hết đời người lẩn quẩn chuyện sân si
Thì còn có ước mơ gì để lại...

Đêm oi bức con thạch sùng tắc lưỡi
Nhớ hồi xưa mẹ kể lão tiếc đời
Tiếc gia tài tiếc những cuộc vui chơi
Vậy mà lão cũng để đời câu chuyện...

Đêm muốn ngủ nhưng dễ gì ngủ được
Nhà kế bên mở nhạc hát vang trời
Con muỗi vằn căng bụng hút máu tươi
Thằng cháu mớ làu nhàu bên mép chiếu...

Đứa con gái lấy chồng từ năm trước
Lại gọi về mượn bố một vài trăm
Thời buổi gì bọn trẻ cắm cổ làm
Mà cứ thiếu tháng này sang tháng khác...

Mong cho sáng ngồi dậy đun ấm nước
Pha ấm trà mà chẳng quậy thức ai
Rồi ra đường để không biết gặp ai
Kể Bùi Giáng lại tài hơn một bước...

            bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian