Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cùng em đi biển- Bùi Bỗng Nhiên

CÙNG EM ĐI BIỂN

Em đi ngang qua cười
Rủ anh ra biển chơi
Anh và ông mặt trời
Neo cả trưa mà đợi...

Nắng rung rinh đường nhựa
Gió rát bờ thuỳ dương
Cát nằm không nhúc nhích
Tiếng em cười rúc rích...

Anh như con sên già
Bò qua cồn cát nóng
Em tròn như cái lọng
Che mát đời quân vương...

Gió ra tận cuối vườn...
Đưa về ít cỏ hương
Đưa anh vào tưởng tượng
Đong đưa theo vô thường...

Biển về từ rất xa
Nhiều năm không có nhà
Nơi đầu ghềnh cuối bãi
Cứ đi vào đi ra...

Mặt đất có hai ta
Một trẻ với một già
Chiều làm mưa vài hạt
Hối nhau mau về nhà...

      bùi bỗng nhiên

Cùng em đi biển

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian