Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cám ơn cái sự đểu của các đồng chí Vina- ST

CÁM ƠN CÁI SỰ ĐỂU CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ VINA...

     Một công dân Nga đi du lịch Việt Nam và mua mang về hai chai rượu ngâm rắn hổ mang và bọ cạp bên trong. Những hàng hóa kỳ lạ này khiến nhân viên hải quan chú ý, họ tịch thu các chai rượu tình nghi và gửi đi xét nghiệm.

cái sự đểu của các đồng chí Vina

      Theo luật Nga: săn bắt, mua bán một số loài bò sát như rắn hổ mang đều bị cấm- và du khách Nga có thể bị xử lên đến 7 năm tù giam vì tội buôn lậu.

      Tuy nhiên, bất ngờ cho cả người du khách lẫn cơ quan pháp luật Nga: loại rắn được ngâm trong chai rượu là rắn nước được nhuộm màu chứ không phải rắn hổ mang và phần mang bạnh ra đặc thù của loài bò sát này được làm thủ công bằng sợi dây kim loại.

      Nhờ vậy mà công dân Nga nói trên may mắn thoát khỏi án hình sự.

      Nguồn: http://www.vtc.vn/cong-dan-nga-thoat-an-hinh-su-vi-mua-phai…

      Tin TTX vỉa hè cho biết sau vụ việc, công dân Nga nói trên không quên gởi lời cám ơn đến các đồng chí Vina dù đã ... chơi đểu với mình và cho biết sẽ quay lại một ngày không xa để mua một hũ rượu hổ mang (thật) khác- tất nhiên sẽ test kỹ bằng tất cả kinh nghiệm từng trãi và uống cho kỳ hết chứ không mang về xứ sở Bạch dương đầy phiền hà, rắc rối của mình nữa.(?!?)

ST

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian