Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Xứ biển Ba Tri- Hoa Nguyên

XỨ BIỂN BA TRI

Bảo Thạnh, Bảo Thuận đường lội chợ
Đường ngoằn ngoèo qua vết xe bò
Đêm tối trời đi lọt lỗ chân trâu
Cuối chạp lạnh như xóm nhà đương ngủ

Đời sống khó cuốn đi đời du tử
Phú Lễ Áp sanh gợi ấm những đêm không
Trời sa mù se sắt muối đông
Mùi của biển đã bắt đầu dậy chướng

Đã vào mùa nghe từ trong hơi hướng
Đám rẫy củ hành, ruộng dưa hấu cồn
Bước qua mưa của con nước triều cường
Bình minh xa xôi chân trời viễn sáng

Những làng quê xa trở trời mưa nắng
Những chòm Lức lấm chấm bụi sương
Từng đàn chim én liệng xao xuyến rừng
Mùa đi về của loài chim đảo biển

Xứ biển Ba Tri

Mặt trời nhấp nhô chân trời ẩn hiện
Mùa mưa gọi về mùa gió bấc đi
Từng mảnh ruộng khô hanh nhỏ xuống xuân thì
Đã qua nhanh rồi Vàm Hồ sẽ Gảnh

An Đức Bình Tây,
Giồng Bông Giồng Chàm Giồng Quéo ..Bảo Thạnh
Đếm công qua mấy dặm đường làng
Bước đi nào đếm được hết gian nan
Thương nắng gió vùng đầy hơi thở bụi

Nơi đất mới đã đầy làn xe ủi
Về Tân Hưng An Hiệp Lâm Vồ
Gió chướng về phất bụi mù khô
Bây giờ Ba Tri trời trở Tết

Tờ lịch cũ tháng nầy vừa qua hết
Heo hút giêng về lại một năm
Từ tâm dung cảnh giữa ruộng đồng
Bao giờ lưu thông cho phận người bớt tủi

Xứ biển Ba Tri

Sông từ nguồn cuốn theo từng may rũi
Cứ vòng quay nhật nguyệt lớn ròng
Biển bao dung hơn cả những dòng sông
Bao giờ tan đi mầm khốn nhục

Đời sống quê vốn thiệt thòi khổ cực
Chân trần vai sạm khét nắng miếng ăn
Giữa thị thành thôn dã cứ cách ngăn
Sông với biển vẫn hai bờ mặn ngọt

Sáng hôm nay trời lạnh về bất chợt
Báo hiệu mùa sang chút thất thường
Có giọt mồ hôi lành lạnh thấm lưng
Lại mùa nữa kết thâm tình xứ biển...

               hoa nguyên.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian