Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trước giờ chia xa- Phan Lan Hương

Trước giờ chia xa


TRƯỚC GIỜ CHIA XA
Tặng người về thăm Pleiku
Dẫu biết trước
thời gian mình xa cách
sao vẫn nghe lòng
xao xuyến bâng khuâng
tránh được sao
một phút xao lòng
giờ chia biệt
người đi kẻ ở

Quà cho nhau
gởi vần thơ nhung nhớ
ươm thời gian
kết nụ chờ mong
nhớ ngày về
gặp bạn Tri Âm
xôn xao tiếng vọng
thời… xa vắng

Kể nhau nghe
chuyện đời mưa nắng
những buồn vui
cay đắng xứ người
trút cạn tâm tình
bên ly rượu đầy vơi
trời mưa lạnh
lòng sao vẫn ấm!

Pleiku mùa này
mưa nhiều hơn nắng
từng giọt buồn
lắng đọng ngấm vào tim
bên tách trà thơm
quên hết muộn phiền
nghe tiếng mưa
réo rắc từng cung bậc

Ngoài kia mây giăng
kéo trời xuống thấp
chắc trời cũng buồn
trước lúc phân ly

Thôi cũng đành…
ta ở…người đi…

       Phan Lan Hương
   Pleiku tháng 9/2011

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian