Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thơ ngày 8.3- Hà An

THƠ NGÀY 8-3

8-3
Anh xin em hãy nhận
Một bó hoa mùa xuân
Cánh trinh nguyên trắng ngần
Trong sáng mối tình thân

Dù xa cách tháng năm
Em ơi đừng hờn giận
Anh như viên sỏi lăn
Tha hương đi muôn lối

Đời là tranh sáng tối
Trong giấc mơ vội vàng
Như áng mây lang thang
Như lá vàng rơi rụng

Tình cờ lúc trùng phùng
Ngày mùng 8 tháng 3
Gửi em lời chúc tụng
Mãi xinh tươi như hoa

Nơi anh chỉ có quà
Là tấm lòng chân thành
Là nguồn suối yêu thương
Anh xin em hãy nhận…

      Hà An ( 3- 2018)
Thơ ngày 8.3

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian