Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tháng ba cao nguyên- Nguyễn Minh Phúc

Tháng ba cao nguyên


THÁNG BA CAO NGUYÊN

gửi chút nhớ vào mây trời ngầy ngật
tháng ba nầy tôi về đất ba dan
mùa con ong bay vào rừng lấy mật
mùa con chim sải cánh giữa đại ngàn

phong lan nở vàng lưng trời tím thẳm
tiếng thác reo giữa chiêng trống bập bùng
mây ngàn trôi sương chập chùng ướt đẫm
cao nguyên chìm vào khói chạm thinh không

gió thì thào ôm rừng xanh hoang vắng
chạm tiếng đêm thao thiết với chiêng cồng
cao nguyên vít vò rượu cần sóng sánh
tan trong chiều hoang dại với mênh mông

tháng ba đó trời cao nguyên mở hội
mùa yêu đương cây cỏ ngát hương tình
tôi ngơ ngác giữa đại ngàn gió thổi
níu một trời lộng lẫy những bình minh...

             nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian