Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Có nhớ gì đâu- Bùi Bỗng Nhiên

Có nhớ gì đâu-


CÓ NHỚ GÌ ĐÂU

Có nhớ gì đâu chỉ nhớ thôi
Đụng đâu nhớ đó cũng vui rồi
Mai đây biết có còn nhàn rỗi
Biết có buồn vui tôi với tôi...

Có nhớ gì đâu ai nhớ ra
Trần gian nào phải chốn quê nhà
Cực nhọc cả đời rồi cũng hiểu
Là có là không cũng bởi ta...

Có nhớ gì đâu khi lắng yên
Niệm trước niệm sau vắng chữ thiền
Thân còn đâu phải là không biết
Biết đó hay không cũng chẳng phiền...

Có nhớ gì đâu hỏi vậy thôi
Mây qua nước cuốn bóng đi rồi
Trong gương tò tỏ hình ai nhỉ
Chẳng quen chẳng lạ hỏi mà chi...

Có nhớ gì đâu ai gặp ai
Lời qua tiếng lại thêm bi hài
Vô tình nhậm vận theo thời thế
Gà gáy trăng treo đâu dễ nghe...

Chẳng đến chẳng đi đâu có nhớ
Nồi kê cháo loãng cuộc bơ vơ
Đầu non chống gậy nhìn nhân thế
Chỉ thấy ra đi chẳng thấy về...

            bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian