Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ Xuân muộn- Minh Triết

CHÙM THƠ XUÂN MUỘN
-------------Minh Triết-------------

Xuân muộn

QUẠNH HIU

Âm thầm lăng lẽ bến cô liêu
Trở lại làng quê chợt nhớ nhiều
Bóng dáng người xưa xa cách mãi
Đau buồn lữ khach bước liêu xiêu


MỘT BUỔI CHIỀU

Vẫn dáng em tôi thật diễm kiều
Cho hồn lắng đọng cuộc tình phiêu
Xuân về rực rỡ ngàn hoa thắm
Cảm xúc tràn dâng một buổi chiều.


NHÁNH PHONG LAN

Vạt nắng bên thềm tỏa nhánh lan
Kiêu sa rực rỡ sắc tươi vàng
Mượt mà tha thướt hương ngào ngạt
Lữ khách dừng chân thấy ngỡ ngàng .

Xuân muộn


MÙA HOA CẢI

Ven sông luống cải rực hoa vàng
Lãng tử xao lòng muốn bước sang
Thôn nữ thẹn thùng nghiêng chiếc nón
Xuân về rộn rã bến đò ngang.

            Minh Triết

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian