Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vui tết quê nhà- Hà An

Vui tết quê nhà


VUI TẾT QUÊ NHÀ

Mở cổng vào nhà má
Có chú cún chạy ra
Chó xưa nay đã già
Săm soi nhìn người lạ

Đánh hơi nghe quen quá
Vội vẫy đuôi giã lã
Dụi đầu vào người xa
Sủa vang những tiếng mừng

Má nghe tiếng bước ra
Dưới thềm nắng nhạt nhòa
Chợt thấy dáng con ta
Vòng tay ôm vội vã

Con ăn Tết quê nhà
Mai vui bung đầy hoa
Ngọn nến thờ lấp lóa
Rọi bình hoa mâm quả

Câu đối đọc ngân nga
Góc sân có tiếng gà
Tíu tít như tiếng ca
Gió rung tre la đà

Bầu trời xanh bao la
Trong nắng xuân hiền hòa
Tết này vui tấc dạ
Má chờ đợi bao năm

    Hà An (6-2-2018)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian