Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Phố ba mươi tết- Hà An

Phố ba mươi tết-


PHỐ BA MƯƠI TẾT

Cầm tấm ảnh xưa buồn hiu hắt
Thoang thoảng hương trầm bay lửng lơ
Phố ba mươi tết sao vắng lặng
Còn chút gió đông tạt qua đường

Vạt nắng thu dần buổi chiều rơi
Trên phố lưa thưa lẻ loi người
Ngõ nhỏ rộn ràng ai tất bật
Riêng mình đau thắt ở tim can

Dãy chùm hoa úa ven đường phố
Còn vài ba chậu chẳng ai mua
Thầy đồ vẽ tranh gom giấy mực
Hồn của muôn năm* ray rứt buồn

Người có về không chiều ba mươi
Mà sao vời vợi tận chân trời
Bao lần hò hẹn chờ xuân tới
Ôi lời thề thốt hóa mây bay

Một mình đi lạc giữa phố xuân
Trong mênh mông tết của ngày tận
Có tiếng chuông vang trong chiều vắng
Còn nắng nhạt nhòa, thiếu dáng em

          Hà An (02.2018)
-------------------------------------------
*: Ông Đồ-  thơ Vũ Đình Liên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian