Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khi xưa- Bùi Bỗng Nhiên

KHI XƯA

Khi xưa em hiền hoà
Không lộng lẫy kiêu sa
Em hồn nhiên như thế
Đi vào đời người ta...

Khi xưa em thật thà
Thường hay đến chơi nhà
Nói yêu nhau em muốn
Hai đứa đừng cách xa...

Khi xưa em yêu kiều
Môi cong cong mỹ miều
Hay hờn anh chậm chạp
Không giống người đang yêu...

Khi xưa em học lười
Thích mộng mơ hay cười
Bắt anh làm bài giúp
Mới chịu cùng đi chơi...

Khi xưa vào mùa mưa
Phố ướt buồn sướt mướt
Mình ngồi sát bên nhau
Nói những chuyện đâu đâu...


Khi xưa về cùng nhau
Đường khuya đèn úa màu
Bóng khi dài khi ngắn
Khi mất hẳn trong nhau...
 
Khi xưa


Khi xưa vào mùa nắng
Bụi bay trên đất cằn
Phố nghèo thêm chút nữa
Ta biết thêm nhọc nhằn...

Rồi mỗi năm mỗi vắng
Vô tư bỏ phận người
Ta âu lo ngày tới
Bên nhau ít tiếng cười...

Rồi thì xa hẳn nhau
Ai biết ai về đâu
Trên cõi đời vô định
Thương nhau đến bạc đầu...

         bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian