Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em lặng lẽ mang theo nụ cười- Huy Uyên

Em lặng lẽ mang theo nụ cười


EM LẶNG LẼ MANG THEO NỤ CƯỜI

Bên ngoài mùa đi bao lần
Tôi bên em thinh lặng
Nỗi buồn chạy quanh
Quanh quất đâu đây niềm xa vắng .

Khuất rồi nổi chìm đêm tối
Môi em còn giữ nụ cười
Bên hiên chút đời mệt mỏi
Mùa đông đi không tôi !

Ngỡ như chiếc lá vàng
Phiêu hốt bay đâu đó
Trái tim không đập nhịp đêm
Vĩnh biệt quãng đời xưa cũ .

Đã đến đi và nhớ
Lặng khuất mang nụ cười
Cây chiều rụng rơi chiếc lá
Bài hát buồn hoang trôi.

Em lặng lẽ mang theo nụ cười

Những cánh cửa bên đường
Vội vàng đóng kín
Khô khốc mù sương
Nỗi đau tái chín .

Đông đi màu nắng nhạt
Bầy thú hoang ngủ quên
Tôi cầm tay trên tay hẩng hụt
Chỉ còn em mùa đông lặng tìm .

Em còn chạy quanh bên tôi
Giữ trong lòng bão tố
Con tim chết trôi
Vẽ lên khung trời nỗi nhớ

       Huy Uyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian